Chồng bị chỉ trích sau khi đăng bài chê món ăn vợ nấu "không thể nuốt nổi" trên mạng xã hội.
Người xưa nói tình yêu thường đi qua cái dạ dày, điều này có thể đúng nếu tình yêu và dạ dày không mâu thuẫn. Khi yêu, đàn ông thường mời phụ nữ đi ăn để thể hiện tình cảm, còn phụ nữ thì nấu ăn để gây ấn tượng với đàn ông. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng lục đục chỉ vì bữa cơm gia đình không được chăm sóc, dẫn đến chồng không trân trọng bữa ăn. Gần đây, một người chồng trên Facebook đã chia sẻ bữa cơm gia đình và hỏi ý kiến vì vợ anh nấu ăn mỗi ngày như vậy.
Một người chồng chia sẻ trong group hội chị em rằng khi đi làm, anh luôn mệt mỏi và không thể ăn uống gì, mặc dù vợ anh thường khuyên anh ăn để có sức. Họ đã nhiều lần cãi vã về vấn đề này. Anh đăng kèm hình ảnh mâm cơm với nhiều món hấp dẫn nhưng cho rằng những món ăn lặp đi lặp lại khiến anh không muốn ăn. Bài viết thu hút sự chú ý và tranh luận của các chị em, nhiều người cho rằng anh đã đòi hỏi quá đáng và nên thẳng thắn góp ý với vợ thay vì đăng công khai. Họ cũng nhấn mạnh rằng các món ăn giàu chất dinh dưỡng chứng tỏ tấm lòng của vợ.
Mâm cơm nhận nhiều ý kiến trái chiều: có người khen ngon, có người cho rằng hơi ngán, đặc biệt trong thời tiết hè. Tài khoản Phi Khanh Nguyen nhận xét về sự chăm sóc của vợ dành cho chồng với nhiều hải sản. Lê Thị Huyền Anh gợi ý nếu không thích món vợ nấu, chồng nên tự nấu hoặc đề xuất món mới. Dung Trần khuyên vợ chồng nên góp ý riêng thay vì bàn tán công khai. Cô cũng chia sẻ rằng nhà cô thường thay đổi món khi chán, mỗi người nấu một lượt để cảm thấy thú vị hơn.
Một số người cho rằng chồng có lý khi phàn nàn về mâm cơm không có canh, vì mùa hè không có canh khó ăn. Họ cho rằng các món ăn bổ dưỡng chỉ nên ăn thỉnh thoảng, trong khi canh rau, thịt kho và cà muối thì đơn giản và tiết kiệm hơn. Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng vợ nên lắng nghe chồng để thay đổi khẩu vị, bởi mỗi nhà có mỗi sở thích khác nhau. Cuộc sống sẽ bớt tranh cãi nếu cả hai bên biết nhường nhịn và góp ý khéo léo. Dù vợ nấu ăn tận tâm, vẫn có lúc cô ấy cảm thấy chán khi chồng chỉ biết chê bai món ăn.
Râu tôm nấu với ruột bầu có thể ngon hơn những món cao lương mỹ vị, nếu giữa vợ chồng có tình cảm hòa hợp. Sống với nhau không chỉ vì ăn uống, mà còn là tình người thể hiện qua từng món ăn. Món ăn là tình yêu mà người vợ dành cho chồng, và là sự trân trọng từ chồng dành cho vợ. Không ai hoàn hảo, nhưng chỉ cần yêu thương thật lòng, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông cho nhau.


Source: https://afamily.vn/dang-len-mang-che-mam-com-vo-nau-khong-nuot-noi-anh-chong-bi-ca-hoi-chi-em-xong-vao-mang-mo-20180715113544603.chn